Hối tiếc vì 6 lần phá thai dù chỉ yêu và kết hôn với một người duy nhất.
Sáng nay, một đồng nghiệp đã ngồi bên tôi thì thầm tâm sự rằng cô ấy vừa phát hiện mang thai lần thứ hai và đang băn khoăn về việc không giữ lại. Cô ấy hỏi tôi về phòng khám tư để phá thai. Tôi đã khuyên cô nên giữ lại đứa con, dù kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, cô ấy cho biết sẽ suy nghĩ kỹ vì không thể đảm bảo cuộc sống tốt cho con. Trước khi rời đi, cô ấy nói rằng rất tiếc nhưng có lẽ sẽ phải bỏ. Những lời cô ấy khiến tôi đau lòng, gợi nhớ đến tội lỗi mà tôi giữ bí mật suốt 12 năm qua, khi tôi đã từng phá thai 6 lần mà chỉ có tôi và chồng biết.
Tôi thường cảm thấy mình là một người mẹ tồi và có lỗi với những đứa trẻ chưa ra đời. Tôi không muốn bỏ con, nhưng hoàn cảnh buộc phải như vậy. Hơn 12 năm trước, khi còn là sinh viên năm hai, tôi lần đầu quan hệ với người yêu và kết quả là tôi mang thai. Khi biết tin, anh đề nghị cưới nhưng sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định bỏ thai vì chúng tôi còn trẻ và không đủ khả năng nuôi con. Ba tháng sau, tôi mới ổn định tinh thần, nhưng suốt thời gian đó tôi luôn mơ thấy con trách móc mình. Anh đã phải vay tiền để giúp tôi giải quyết.
Vào thời điểm đó, vài trăm ngàn để phá thai là một khoản tiền lớn đối với chúng tôi. Tôi nhớ lần đầu phá thai, cả hai đều run rẩy và lo lắng khi đến bệnh viện. Tôi đeo khẩu trang dày, sợ bị nhận ra, cảm giác như ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh thường. Việc quan hệ trước hôn nhân bị xã hội đánh giá rất nặng nề. Tôi ngồi co ro ở phòng chờ, không dám ngẩng mặt lên vì xấu hổ. Khi nằm trên bàn phẫu thuật, tôi khóc vì sợ hãi và ám ảnh về việc giết đi một sinh linh. Cảm giác đau đớn khiến tôi co rúm người lại, và phải mất ba tháng tôi mới ổn định tinh thần. Trong thời gian đó, tôi thường mơ thấy con trách móc mình. Đến năm thứ ba đại học, tôi lại mang thai dù đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Lần này, cả hai đồng ý bỏ.
Khi thai còn nhỏ, tôi tự mua thuốc để phá thai. Lần thứ hai, tôi không còn đau đớn như lần đầu, nhưng vẫn cảm thấy áy náy và ân hận. Dù vậy, tôi biết đó là con đường duy nhất, vì tôi chưa sẵn sàng làm mẹ. Tôi hứa sẽ cẩn thận hơn để không mang thai nữa, lo sợ sẽ vô sinh. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn mang thai lần nữa trước khi kết hôn và phải giải quyết. Thời điểm đó, tôi đang ở tuổi Kim Lâu, chưa có nhà cửa, tiền bạc chưa đủ, và không muốn một mình chăm con trong lúc phải làm đám cưới.
Tôi đã quyết định tự bỏ thai mà không nói với chồng. Nhìn lại, tôi thấy mình liều lĩnh nhưng cũng may mắn. Sau nhiều lần phá thai, tôi đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh 4 tuổi, phát triển bình thường và thông minh. Sau khi kết hôn, tôi dự định kế hoạch cẩn thận để không có thai ngoài ý muốn, nhưng cuộc sống không như ý. Tôi đã phải phá thai thêm 3 lần nữa vì lo lắng không đủ điều kiện nuôi con và sợ cảm giác đau đẻ. Thực sự, sau khi trải qua đau đớn khi sinh, tôi mới hiểu nó khủng khiếp hơn nhiều so với phá thai. Nhờ đã có con trai, áp lực có thêm con cũng giảm bớt.
Thỉnh thoảng, khi lướt qua các diễn đàn, tôi thấy nhiều bạn trẻ chia sẻ về việc bỏ thai và cảm thấy tội lỗi. Dù bản thân tôi cũng đã từng khốn khổ, với 6 lần phá thai trong 12 năm yêu và lấy chồng, tôi vẫn cảm thấy ghê tởm về chính mình. Tôi không hiểu sao trước đây mình lại liều lĩnh như vậy. Giờ đây, tôi biết ơn vì đã có con.


Source: https://afamily.vn/tam-su/an-han-vi-6-lan-bo-thai-du-chi-yeu-va-lay-mot-nguoi-201342413266959.chn